"Cá tháng tư" đúng bài

Thứ Tư, 31/03/2021, 20:10 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông nghe tin nóng chưa?

- Thêm cây củi bự nào vô lò à?

- Ông thì suốt ngày săm soi chuyện củi với lò.

- Hiện nay đâu có chuyện nào “hot” hơn chuyện củi lửa. Thế tin gì nóng, nói nghe coi?!

- Bà Tám trong xóm mình nhiễm... cô vy. Bả mới từ vùng dịch về. Bả sốt và ho dữ lắm. Hôm qua gặp bà Tám tui đâu biết bả dính cô vy, đứng nói chuyện một hồi, trở thành F1 của bả.

- Còn tui thành F2 của bà Tám chớ gì?

- Ờ, ông chuẩn bị tinh thần mà đi… cách ly tập trung.

- Vậy à? Thế ông đã biết chuyện Thái Lan quyết định bỏ tù người nào đùa giỡn mắc COVID- 19 vào ngày “Cá tháng tư” chưa?

- He he, ông biết tui chơi trò “Cá tháng tư” rồi hả?

- Sao không biết. Có điều thế này, vẫn biết “Cá tháng tư” là dịp để mọi người ghẹo nhau bằng những trò đùa nho nhỏ, vui vui…

- Thì tui đang “troll” xem ông có phát hoảng không đây!

- Nhưng không phải ai cũng hiểu đó là trò “Cá tháng tư”. Có người sẽ tưởng thật, rồi lo lắng, hoang mang, rồi đồn thổi khắp nơi, ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch.

- Có nghiêm trọng như ông nói không? Cả năm tui mới “Cá tháng tư” một lần, chứ có người quanh năm nói dối không biết ngượng, không biết xấu hổ trước bàn dân thiên hạ đó sao?

- Những người đó rồi bị sẽ vạch trần chân tướng. Còn chuyện chơi “Cá tháng tư” thì phải đúng bài.

- Đúng bài là sao?

- Ông có thể trêu chọc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng chuyện liên quan đến cô vy, tình yêu, tình dục thì phải chừa ra!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.