Xe cà tàng, chạy "cà chớn"

Thứ Sáu, 19/03/2021, 18:17 [GMT+7]
In bài này
.

- Cảnh sát giao thông TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tuần tra, truy bắt “xe cà tàng” chạy “cà chớn”. Chỉ trong ngày đầu tiên đã tịch thu gần 200 chiếc. Người dân ủng hộ quá chừng!

- Người dân các địa phương khác cũng sẽ hoan hô, nếu CSGT ra quân truy quét những “bát hương di động” này. Nói thật, thứ xe “đồng nát” này không chỉ tuôn khói đen và tiếng ồn ầm ĩ mà còn gây nhiều tai nạn thảm khốc, “hung thần” chẳng kém gì container, xe hổ vồ, đầu kéo…,

- “Tài xế” những xe máy cũ nát này phân bua rằng họ chỉ dùng xe để chở hàng trong hẻm, kỳ thực họ chạy loạn xạ khắp nơi. Khi gây tai nạn, họ vứt xe lại bỏ trốn gây khó khăn cho nạn nhân và CSGT.

- Dẹp xe “nát”, xe “mù” là phải, nhưng cũng có chút lăn tăn…

- Tính bàn ra gì nữa đây?

- Tui đâu có bàn ra. Tui ủng hộ mạnh mẽ chủ trương này mà.

- Vậy sao…?

- À, một số người cho rằng cơm cháo cả nhà chỉ nhờ mỗi cái xe đó…

- Thì kiến nghị Chính phủ có biện pháp kinh tế hỗ trợ người dân, không nên vì sự “thương cảm” rồi lại để những chiếc xe cà tàng lại tiếp tục chạy “cà chớn” trên đường, mọi việc đâu lại hoàn đấy.

- Nói vậy thôi chứ cũng phải đặt sự an toàn của cộng đồng lên trên chứ. Luật không nghiêm thì cuộc sống làm sao đi vào nền nếp?

- Nói hay lắm. Nếu xử lý không kiên quyết, bắt rồi tha, “xe cà tàng” chạy “cà chớn” vẫn cứ còn hoài!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.