.

Cật vấn tháng tư

Cập nhật: 19:19, 22/04/2022 (GMT+7)

Đâu phải bây giờ mới thấy hạt mưa rơi

Mà mắt phượng - đỏ thẫn thờ, ngơ ngác

Cánh bằng lăng khoác nỗi buồn tím ngắt

Tiếng ve kêu đợi hạ đến hao gầy.

 

Vắng lặng sân trường, tà áo thướt tha bay

Em hồn nhiên trong một chiều cổ tích

Gió lao xao, lá reo cười khúc khích

Niềm vui nào em cất giấu trong tim?

 

Tháng tư này hy vọng lại nhen lên

Trời trong suốt, từng giọt mưa trong suốt

Em đắm đuối giấc mơ màu ngọc bích

Bàn tay đan bao kỉ niệm đong đầy.

 

Cánh phượng hồng xin nán lại đừng bay

Người đã đến giữa muôn ngàn kí ức

Mùa hạ đẹp tưởng chừng không có thực

Khoảng sân trường hoa thắp lửa chói chang.

 

Có những điều không xưa cũ trong em

Nghe lắng lại những buồn vui nhỏ nhẹ

Cái nắm tay cũng ân cần đến thế

Cật vấn lòng: sao không thể tin - yêu?

NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

.
.
.