Thừa

Thứ Sáu, 26/04/2024, 18:38 [GMT+7]
In bài này
.
Đêm thừa một dấu chấm thôi
Để đầy dang dở nơi đời và tôi
Biết rằng một cuộc rong chơi
Mà đem xa xót biển trời mai sau
 
Ai thừa một giấc chiêm bao
Nhìn đây rồi gửi lời chào thiên thu
Biết người mưa gió mịt mù
Biết tôi ở giữa lời ru tưởng chừng
 
Ai thừa một góc người dưng
Cho tôi tìm gặp đã mừng đã xa
Dẫu rằng ngày tháng phong ba
Ai đem duyên gửi ngã ba cuộc người
 
Ngậm ngùi trong giấc ngược xuôi
Biết về đâu để tìm nguôi ngoai chiều.
LÊ LAN
;
.