Chỉ tiêu nụ cười

Chủ Nhật, 20/01/2019, 18:07 [GMT+7]
In bài này
.

- Chỉ còn hơn tuần nữa là chúng ta bước vào năm mới Kỷ Hợi 2019 rồi. Bạn hiền có mong ước gì không?

- Mong năm mới bà con mình cười nhiều hơn… nhăn. 

- Bộ trong năm cũ, người dân nhăn nhiều lắm à?

- Biết rồi mà còn làm bộ hỏi là bị phạt đó nghe. 

- Quả thật trong năm cũ những điều khiến bà con ta “nhăn” không phải ít. Đứng đầu “danh sách nhăn” là tai nạn giao thông mà hậu quả mỗi năm làm 15 ngàn người chết, hàng ngàn người bị thương. 

- Rồi thì nhăn về chuyện đường cao tốc ngàn tỷ mới làm đã hư, nhăn về các trạm BOT đặt “nhầm” chỗ, thu phí trên trời, nhăn về nạn hàng gian, hàng giả, kém chất lượng, nhăn về nạn ô nhiễm môi trường, kẹt xe, ngập úng, triều cường…

- Bà con cũng “nhăn” về vấn đề đạo đức công vụ, tinh giản biên chế, nạn chạy chức chạy quyền, tham ô, lãng phí, không ít CBCCVC còn sách nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà trong việc giải quyết công việc của công dân…

- Mong ước của bà con là những điều chưa đẹp chưa hay, chưa tốt nói trên sẽ được khắc phục, chấn chỉnh trong năm Kỷ Hợi. 

- Để những mong ước nói trên thành hiện thực, không dễ ông nhỉ? 

- Tất nhiên, nhưng không phải là không làm được. Tui nghĩ cơ quan chức năng cứ lấy nụ cười hài lòng của người dân làm đích đến để từ đó mỗi một CBCCVC trong bộ máy công quyền nỗ lực làm cho tròn, cho tốt những phần việc của mình… 

- Được như thế thì chắc chắn nét mặt người dân bớt dần những nét nhăn, thêm nhiều những nét vui và cuối năm khi tổng kết, mọi người ai cũng nở nụ cười. 

- Nào, cùng bước vào năm Kỷ Hợi với chỉ tiêu là những nụ cười!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.