Chúc không "thất thủ"

Thứ Sáu, 15/02/2019, 10:23 [GMT+7]
In bài này
.

- Đã vào mùa lễ hội. Bạn hiền có tính dắt bầu đoàn thê tử đi lễ hội nào không?

- Có chớ. Nhưng không biết nên đi lễ hội nào trước đây?

- Đi chùa Bà Bình Dương trước để “lấy hên” đi! Thứ nhất là gần ta, thứ hai có nhiều nét mới. Khách hành hương được cung cấp bánh mì, nước suối, xe ôm, wifi miễn phí… Tất cả đều do những người làm thiện nguyện sẽ bỏ tiền túi ra mua.

- Nghe hay à nha.

- Còn nữa: mỗi người dân đến đây sẽ được phát miễn phí 6 cây nhang và một cây phát tài; Hàng chục “hiệp sĩ đường phố” cũng túc trực thường xuyên để phòng chống nạn trộm cắp, móc túi.   

- Hấp dẫn lắm luôn. Tổ chức kiểu này thì những kẻ móc túi, trộm cắp, chèo kéo mua hương, cây phát tài hết lộng hành. Nhớ lại Tết năm rồi hàng ngàn người chen lấn đến nghẹt thở để thắp nhang, bốc tro cầu may ở ngôi chùa danh tiếng này mà kinh hoàng.

- Nhiều lễ hội, đền chùa khác tình trạng chen lấn nghẹt thở, móc túi, chèo kéo, chặt chém khách hành hương cũng đâu thua kém. Rồi thì nạn bói toán, xin xăm, cờ bạc trá hình, rải, nhét tiền lẻ vào tượng Phật, khấn thuê,  lễ mướn, đốt vàng mã mù trời…, ôi thôi kể cả ngày không hết.

- Hy vọng năm nay, những hình ảnh xấu xí đó sẽ được các ban tổ chức lễ hội chấn chỉnh. 

- Chưa biết thế nào, chứ trước mắt tình trạng vào chùa lễ Phật phải mua vé đã “đến hẹn lại lên”.

- Vẫn còn hơi Xuân, có nên chúc điều tốt đẹp gì đó không ông?

- Nên! Chúc các lễ hội, đền chùa không “thất thủ”!

HẢI LĂNG

;
.