Đừng "hối lộ" thánh thần !

Thứ Năm, 14/02/2019, 16:53 [GMT+7]
In bài này
.

Trong một ngôi chùa nổi tiếng, hai bức tượng Bồ Tát Di Lặc và Bồ Tát Văn Thù được đặt cạnh nhau. Một buổi sáng đầu Xuân, trong khói hương nghi ngút Bồ Tátt Di Lặc nhìn Bồ Tát Văn Thù hồi lâu rồi cười ngặt nghẽo. Văn Thù trừng mắt:

- Ông cười gì?

- Tết năm nay ông giàu… tiền lẻ quá. Tay, chân, tai, đầu, mũi, miệng… chỗ nào cũng đầy tiền lẻ.

Văn Thù nhún vai :

- Nhìn vào gương mà coi, ông nhiều tiền lẻ cũng đâu kém gì ta.

Rồi hai vị Phật nhìn nhau cười lớn. Một lúc Bồ Tát Văn Thù thở dài nói:

- Dúi tiền lẻ vào tay Phật là mua chuộc thần linh, hối lộ thánh thần, không đúng với giáo lý nhà Phật. Họ cứ dúi mãi thế này tụi mình mang tiếng lắm luôn.

- Đâu chỉ có nhét tiền lẻ, nhiều người còn xoa vào đầu gối của ta khiến nó ngày càng bóng nhẵn đây nè. Mà tụi mình bị dúi tiền lẻ thế này là còn ít, chứ ở đền thờ Bà Chúa Xứ, dịp Tết  “nhận” được của người dân và Việt kiều khoảng… 110 tỷ đồng, chưa kể hiện vật và ngoại tệ! 

- Thảo nào mà  một đơn vị tư nhân đang bằng mọi giá để… xây thêm tượng một Bà Chúa Xứ nữa…

 - Nếu như lên tiếng được thì ta với ông sẽ nói thánh thần không cần những đồng tiền lẻ đó, vấn đề là ở tấm lòng thành. Hãy bỏ ngay cái suy nghĩ “tốt lễ dễ kêu”của người trần mắt thịt đi.

- Cơ quan chức năng, các chuyên gia, giới chức tu hành đã khuyến cáo “đừng hối lộ thánh thần” mà họ có nghe đâu.Chắc là phải nhờ giới truyền thông thôi

- Ừ, báo chí cứ nói riết, may ra những người rải, dúi, nhét tiền lẻ mới chịu… dừng tay!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.