Thánh thần nào cứu nỗi?

Thứ Sáu, 15/02/2019, 18:50 [GMT+7]
In bài này
.

- Phong trào cúng sao giải hạn đang diễn ra rầm rộ ở nhiều chùa.

- Rồi sao?

- Ông anh cũng nên nhờ người cúng sao giải hạn cho mình đi. Lỡ như bị các sao xấu như La Hầu, Thái Bạch, Kế Đô chiếu sẽ tránh được hao tài tốn của, tranh chấp, kiện tụng, tiểu nhân quấy phá, rắc rối thị phi…

- Cúng sao giải là tự “cấy” nỗi sợ hãi vào bản thân. Tui không phải là mẫu người đó. Với tui không có ngày xấu, ngày đẹp, sao xấu, sao tốt.

- Ăn nói bạt mạng vừa thôi cha nội. Biết sợ chút đi! Coi chừng cái miệng hại cái thân.

- Họa hay phúc đều là do bản thân con người. Làm việc thiện gặp điều lành, làm việc ác gặp quả báo. Sống trong lành tử tế, thiện lương thì không bao giờ sợ hãi.

- Phải có sao đó người ta mới rần rần đi cúng sao giải hạn chớ. Nếu không làm sao cả một biển người tham gia cúng sao giải hạn tập thể ở một ngôi chùa nổi tiếng, đến nỗi ngồi tràn cả ra đường?

- Đó là họ tự trấn an, né tránh những tai họa do chính mình tự huyễn hoặc mà thôi.

- Cha này đúng là người điếc không sợ súng. Sao không chịu nghĩ cúng quảy là điều tốt?

- Cúng để cầu mong một năm mới tốt lành, hạnh phúc, bình yên thì nên nhưng vào chùa nhờ dâng sao giải hạn thì không.

- Vì sao, nói nghe coi?!

- Đơn giản vì việc dâng sao giải hạn không hề dính dáng đến nhà chùa. Nói thật, đi chùa dâng sao giải hạn mà làm việc phạm pháp thì chẳng thần thánh nào cứu nổi đâu.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.