Không thể nào với tới

Thứ Tư, 17/07/2019, 20:10 [GMT+7]
In bài này
.

- Cậu là bạn thân nhất trong đời của tớ phải không?

- Dĩ nhiên rồi. Tụi mình là “huynh đệ chi binh” ai mà chẳng biết, nhất là trong khoản bia bọt cuối tuần. Ủa, nhưng mà không được gài để… mượn tiền đó nha!

- Haiz, thế cũng gọi là bằng hữu. Ông xem tình bạn của 2 cô ca sĩ nổi tiếng nọ để mà học tập làm theo đi!

- Là sao?

- Cô ca sĩ này làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất nên buồn bã ở riết trong nhà, không dám ra đường. Biết chuyện, cô ca sĩ kia vận động bạn bè, mạnh thường quân xí xóa nợ cũ, thậm chí còn cho vay tiền để giúp bạn vượt qua thời điểm khó khăn. Ôi, tình bạn của người ta thật là đáng quý!

- Thôi thôi được rồi. Tóm lại ông mượn tiền để làm gì?

- Mua cái nhà nhỏ để ở.

- Phải rồi. Nhiều địa phương đang bán nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp.

- Hồi trước quả tui có ý đó, nhưng bây giờ thì từ bỏ rồi, không dám nghĩ tới nữa.

- Sao thế, mua nhà ở xã hội hay chứ, giá rẻ hơn so với giá thị trường lại có nhiều tiện ích?

- Biết vậy rồi nhưng dễ gì mua được ông ơi. Ở thành phố nọ, toàn là đại gia mua nhà ở xã hội, còn lao động nghèo không thể nào với tới. Không hiểu họ làm cách nào mà có thể lọt qua cửa nhiều bộ phận, đơn vị để sở hữu nhà dành cho người nghèo như thế?!

- Thảo nào khi đi qua nhà ở xã hội của một số địa phương, tớ thấy…

- Cậu thấy gì?

- Nhiều xế hộp xịn đậu kín sân chơi.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.