Nói "không" với mấy chú

Thứ Năm, 12/12/2019, 20:09 [GMT+7]
In bài này
.

- Dạo này ông đi đâu mà không thấy có nhà. Mấy lần muốn kiếm ông lai rai mà không được?

- Tui hả? Lên Tây Nguyên săn lùng bọ 3 sọc, còn gọi là sâu ban miêu hay sâu đậu.

- Té ra ông đã chuyển nghề. Tui nhớ hồi trước ông chuyên đi thu gom lá nhàu, cây dại dó liệt, cá lìm kìm gai để bán cho mấy ông thương lái láng giềng.

- Thì dạo này đi săn bọ 3 sọc cũng là để cung cấp cho mấy chú ấy.

- Ông toàn làm những nghề không giống ai. Bắt đỉa, hái nấm độc, thu gom lá dừa…

- Mấy chú thương lái hàng xóm cần những thứ ấy thì mình đáp ứng thôi. Không biết mấy chú mua những thứ ấy đem đi đâu, làm gì?

- Họ mua chỗ này đem bán chỗ khác với giá cao, rồi lặn mất tăm để đầu nậu xứ mình “ôm xô”.

- Mấy chiêu kinh doanh quái đản, phá hoại này ông không chỉ ra, tui không hiểu được. Từ đây chắc phải cảnh giác thôi.

- Ông nói thế chứ biết đâu mai mốt gặp lại, ông lại nói đã chuyển qua làm nghề bán thuốc tăng mỡ heo cho các chú.

- Là sao?

- Cách đây không lâu, mấy chú thương lái láng giềng tới Đồng Nai mua heo giá cao với điều kiện heo phải thật nhiều mỡ. Thế là mấy chú cho người bán thuốc làm cho heo tăng mỡ…

- Hổng dám đâu. Không biết thì thôi, chứ biết rồi tui sẽ đề cao cảnh giác.

- Nói thì nhớ đó nha. Thấy mấy chú thu mua cái gì bất thường, không chỉ bản thân mình cảnh giác mà còn nói cho bà con mình biết và nói “không” với mấy chú ngay.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.