Không có cửa

Thứ Tư, 14/10/2020, 19:44 [GMT+7]
In bài này
.

- Bộ KH-ĐT đang lấy ý kiến DN, nhà đầu tư góp ý Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài nhằm hoàn thiện khung pháp lý rõ ràng, minh bạch và thống nhất, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài… 

- Nhưng cũng “siết” một số lĩnh vực, đối tượng cụ thể nhằm mục đích ngăn chặn dòng tiền chảy ra nước ngoài bất hợp pháp. 

- Té ra ông cũng đã biết chuyện này. Vậy thì tui nói luôn. 

- Ông tính nói chuyện gì?

- Rủ ông làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài!

- Sao lỗ tai tui lùng bùng quá vậy nè. Tui có nghe lầm không!?

- Không lầm đâu. Để tui nói tiếp, với Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài, các cán bộ, đảng viên, lãnh đạo DN Nhà nước… sẽ không được phép chuyển tiền ra nước ngoài. 

- Rồi sao?

- Tụi mình sẽ đứng tên chuyển tiền giùm họ để hưởng hoa hồng! Ông thấy ngon ăn không?

- Ông đọc báo suốt ngày mà không“tiêu”. Có muốn kiểu chuyển “lậu” ngoại tệ ra nước ngoài, nhanh chỉ trong vòng… 3 nốt nhạc, trong đó hình thức bù trừ là hình thức được sử dụng điển hình nhất. 

- Ủa, sao ông rành quá vậy?

- Báo đăng đầy, ai mà không biết. Mấy cha tham nhũng không khờ như ông nghĩ đâu. Nếu cần, họ nhờ những người thân đứng tên chuyển tiền. Tui với ông không có cửa. Với lại, điều này mới quan trọng…

- Sao?

- Cơ quan chức năng mà phát hiện ra ai tiếp tay cho tham nhũng là họ trị cho tới bến!

- Không được thì thôi, làm gì ông răn đe tui dữ vậy?! 

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.