Nguyện vọng sau cùng

Thứ Sáu, 02/10/2020, 18:12 [GMT+7]
In bài này
.

- Tới giờ ăn cháo lú để đi đầu thai rồi, lũ voi chúng bây có có nguyện vọng muốn đầu thai làm con gì khác hay vẫn chỉ muốn làm ông Tượng, ông Bành, nói đi!?

- Thưa phán quan, ngài cho bọn em đầu thai làm con gì cũng được, tùy ngài!

- Tùy ta ngộ nhỡ mai kia các ngươi bị khổ rồi than oán ta làm sao. Tốt nhất là cho các ngươi làm voi trở lại.

- Đừng, đừng. Bộ ngài không nhớ chuyện anh voi Beckham ở hồ Tuyền Lâm trên Đà Lạt bị chém chết dã man trước kia sao? Nghĩ đến việc nhiều nơi con người giết voi để lấy ngà, lấy lông đuôi… bọn em thấy không ham làm voi nữa.

- Nếu vậy cho chúng bây làm mèo vậy!

- Thôi thôi! Chúng em sợ trói vào chai, thả vào nước rồi chiếu lên truyền hình cho mọi người coi lắm.

- Hay là cho chúng bây làm khỉ để leo trèo thỏa thích.

- Làm khỉ cũng không thoát kiếp bị nấu cao. Ngài cứ coi lại clip giết khỉ tàn độc ở Quảng Bình thì sẽ biết.

- Vậy thì cho chúng bây tái sinh làm cụ Rùa nhá?!

- Có làm cụ rùa hồ Gươm cũng cũng bị cho ăn dây thun, bị nước bẩn làm cho lở lói, cuối cùng cũng toi đời.

- Làm con gì bọn bây cũng “em chả” là cớ làm sao. Bọn bây muốn gì?

- Dạ, muốn đầu thai lên xứ nào còn nhiều rừng, lại không bị tận diệt, truy sát làm mồi nhậu, nấu cao…

- Hừm! Có vậy mà không chịu nói.

- Dạ, nói ra nhỡ phán quan mắng “thú rừng mà cũng bày đặt vọng ngoại” làm sao.

HẢI LĂNG 

 
;
.