Cố một tí!

Thứ Năm, 22/04/2021, 19:53 [GMT+7]
In bài này
.

- Haiz, cứ tưởng ở ngoài đường mới kẹt cứng, ai dè trong sân bay Tân Sơn Nhất cũng kẹt ông ơi?!

- Kẹt cứng cả tuần nay rồi.

- Nơi xảy ra ùn tắc nghiêm trọng nhất là khu vực soi chiếu an ninh.

- Chưa đâu. Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đang tới, dòng người “rồng rắn” sẽ còn đổ về sân bay nhiều hơn nữa. Không khéo các sân bay lớn có nguy cơ “vỡ trận” đó ông.

- Thôi đừng có nói xui. Bị kẹt cứng 2-3 tiếng đã kinh hoàng rồi. Bị “chôn chân” thêm 1-2 tiếng nữa chắc tui xỉu luôn quá.

- Để được “đi mây về gió”, ráng chịu… ùn ứ chút đi. Nếu muốn nhàn, tốt nhất ông nên có mặt sớm ở sân bay…

- Thức khuya dậy sớm tui không lo. Cái mà tui lo là biển người chen chúc nhau trong không gian nhỏ hẹp, nguy cơ lây nhiễm “cô vy” rất lớn.

- Lượng hành khách thông qua cửa an ninh soi chiếu vượt quá công suất nên phải vậy. Nếu như các hành khách check-in online, làm thủ tục trực tuyến, mang khẩu trang, khai báo y tế đầy đủ cũng không đến nỗi mất an toàn hoặc trễ chuyến bay.

- Rất nhiều hành khách phản ánh có thể “thông quan” nhanh hơn, nếu… lực lượng ở khu vực soi chiếu “cố một tí”, làm việc bớt khệnh khạng hơn.

- Sao ông lại nói vậy?

- Ủa, vậy chứ ông chưa nghe bác Cục trưởng Cục Hàng không nói à?!

- Bác ấy nói sao?

- “Tôi thấy an ninh hàng không của mình là hơi khệnh khạng. Có đông khách thì mỗi người cố một tí phục vụ nhân dân, mỗi người cố một tí thì giải quyết được thôi”.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.