.

Hát với biển hoàng hôn

Cập nhật: 19:19, 22/04/2022 (GMT+7)

Vừa làm một bình minh sán lạn

Vừa mới chói chang ban ánh sáng đại dương

Thoắt đã hoàng hôn

Nói lời chào tạm biệt!

Chia tay mặt trời sóng hát điệu gì em?

 

Chia tay mặt trời lòng biển có buồn không?

Biển -

Mặt trời

Hai nỗi cô đơn vĩnh hằng xa thẳm

Thiếu nữ biển xanh dịu dàng ve vãn sóng

Chàng hiệp sỹ mặt trời kiêu dũng dửng dưng

Biển -

Mặt trời

Một cặp tình nhân

Không gần được cũng chẳng xa nhau được

Gặp gỡ - chia phôi đã thành chuyện muôn đời!

 

Trái tim anh không phải mặt trời

Sao hoàng hôn vẫn buồn rười rượi

Biển không phải là em sao sóng hát lời tình ca thiết tha làm vậy

Sao mảnh trăng non giống ánh mắt tỵ hiềm?

 

Châm điếu thuốc bên bờ biển hoàng hôn

Ước một bàn tay mềm như làn gió nhẹ

Dịu dàng xoa lên nhọc nhằn mái tóc anh bạc như sóng bể

Ôi biển chiều nay em đang nhớ thương gì?

 

Ôi biển chiều nay thăm thẳm mộng mơ kìa!

Hoàng hôn biển thơ không đo đong được

Tình tự quá tự nhiên lòng muốn hát

Hát một mình - Hát với biển hoàng hôn…!

LÊ HUY MẬU

.
.
.