Rút kinh nghiệm…

Thứ Sáu, 28/09/2018, 15:35 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông đi tour du lịch 3 nước Singapore-Indonesia-Malaysia về rồi đó à, quà đâu?

- Haiz! Người ta đi du lịch hàng chục nước vui vẻ, suôn sẻ, an toàn, còn tui đi chuyến đầu tiên thì đã… gặp xui. Hu hu…

- Hả, bạn già gặp sự cố gì ở xứ người?

- Chưa đi đã bị mới đau chứ. Cái công ty lữ hành gì đó bán tour ảo, lừa tiền của khách hàng.

- Chết! Mau mau tới đòi lại tiền!

- Cả giám đốc và nhân viên công ty đều lặn không sủi tăm, có thấy mặt mũi đâu mà đòi.

- Gặp “công ty vịt trời” rồi. Nạn nhân nhiều không?

- Hàng trăm người, số tiền bị lừa lên tới nhiều tỷ đồng. 

- Thật tồi tệ! Họ không có chức năng tổ chức lữ hành quốc tế mà vẫn nhận đặt tour, quảng cáo, thu tiền rầm rầm rộ rộ! Trên thực tế, số “công ty” lừa như thế không phải ít, không tìm hiểu kỹ, du khách dính bẫy như chơi.

- Bể chuyện mới biết cái công ty ấy lừa đảo, chứ trên mạng họ quảng cáo hoành tráng lắm, giá rẻ nhưng chất lượng dịch vụ tuyệt vời, hướng dẫn viên tận tình, nhiều kinh nghiệm.

- Thôi, bạn già đừng buồn nữa, cũng là bài học kinh nghiệm cho những chuyến du lịch sau này.

- Ông biểu tui “rút” gì bây giờ?

- Nhiều chứ: Để tránh tiền mất tật mang, nên chọn những công ty du lịch lữ hành hàng đầu uy tín, được nhiều người lựa chọn mà đi, cảnh giác với các tour quá rẻ so với thực tế, cần thiết thì yêu cầu công ty du lịch cho xem giấy phép hoạt động, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; kiểm tra lịch sử của công ty du lịch định đi… 

HẢI LĂNG

;
.