Vỡ òa khoảnh khắc đón năm mới 2020

Thứ Ba, 31/12/2019, 23:57 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếp nối chương trình nghệ thuật “Bà Rịa-Vũng Tàu: Dấu ấn 2019”, khán giả lại đón không khí chuyển giao từ năm cũ qua năm mới 2020 trong chương trình “Vũng Tàu chào 2020” do UBND TP.Vũng Tàu tổ chức.

Nhóm Mây Trắng thể hiện sự duyên dáng qua ca khúc “Áo dài ơi”.
Nhóm Mây Trắng thể hiện sự duyên dáng qua ca khúc “Áo dài ơi”.

Dù đêm đã khuya nhưng các tuyến đường quanh khu vực Công viên Bãi Trước như: Hạ Long, Quang Trung, Bacu, Trần Phú, Hoàng Diệu, Nguyễn Trãi… vẫn có đông đúc người dân và du khách đổ về chờ đón xem chương trình nghệ thuật “Vũng Tàu chào 2020”. Hang ngàn người dân và du khách đã hòa mình vào chương “Vũng Tàu chào 2020” và cùng đón chờ năm mới 2020.

Trong âm thanh sôi động của những bản nhạc DJ, những tiết mục văn nghệ vui nhộn, tươi mới, khán giả thực sự sống trọn một đêm ý nghĩa, vui vẻ. Với sự trẻ trung, năng động, quyến rũ, ca sĩ Thủy Tiên khiến khán giả thích thú với 2 tiết mục văn nghệ: Em đã yêu, Em không buồn đâu.

Nhóm Mây Trắng thể hiện sự duyên dáng qua ca khúc “Áo dài ơi”.
Du khách nước ngoài háo hức chờ đón khoảnh khắc chuyển giao giữa năm 2019 và năm mới 2020.

Tiếp đó, ca sĩ Hạnh Tiên, Trương Quỳnh Anh, vũ đoàn Sắc Màu đã mang đến “màu sắc” tươi mới, tràn trề sức sống của mùa Xuân với những ca khúc: Nắng có còn Xuân, Cùng anh, Xuân về khắp nơi. Đặc biệt, ngay gần thời khắc giao thừa, ca sĩ hà Vân đã khiến khán giả nao nao về một cái Tết đoàn viên, ấm áp qua ca khúc “Ngày Tết Việt Nam”.

Thời khắc chuyển giao năm cũ-năm mới đã đến gần. Khi màn hình led hiển thị đồng hộ đếm ngược bắt đầu từ 23 giờ 59 phút ngày 31/12/2019, trái tim hàng ngàn khán giả thổn thức, rộn ràng. Và đến lúc MC kết nối với khán giả, cùng nhau đếm ngược những giây cuối cùng của năm 2019: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, người dân và du khách vỡ òa cảm xúc hân hoan trong thời khắc đầu tiên của năm mới. Màn pháo hoa rực sáng trên nền nhạc bài hát “Happy New Year” khiến khán giả mãn nhãn, hứng khởi.

 

 

Pháo hoa chào năm mới 2020.
Pháo hoa chào năm mới 2020.

 

Khán giả cùng đếm ngược và ghi lại thời khắc chuyển giao từ năm 2019 sang năm mới 2020.
Khán giả cùng đếm ngược và ghi lại thời khắc chuyển giao từ năm 2019 sang năm mới 2020.

Hòa trong dòng người đón chào năm mới, ông Michel Granveline (66 tuổi), quốc tịch Canada cùng bạn dùng điện thoại quay lại những tiết mục hay chương trình nghệ thuật “Vũng Tàu chào 2020” và cảnh đếm ngược để chia sẻ trên mạng xã hội. Ông cho biết: “Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên năm 2014 và tôi đã cảm mến đất nước, con người các bạn nên mỗi năm tôi đều dành thời gian quay trở lại. Đây là là đầu tiên tôi đến Vũng Tàu. Thay vì chỉ ở 3 ngày như dự định ban đầu nhưng tôi đã có 2 tuần ở đây. Tôi thích không khí trong lành, cảnh nên thơ và cuộc sống bình yên tại TP.Vũng Tàu. Đặc biệt hơn nữa, tôi được đón khỏah khắc chuyển giao giữa năm 2019 và năm mới 2020 tại Vũng Tàu cùng người dân nơi đây.

Năm 2020 đã đến, mọi người cùng chúc nhau một năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều may mắn.

Bài, ảnh: NHÓM PV TS-CT

;
.