Đổi buồn làm vui

Thứ Tư, 13/05/2020, 20:55 [GMT+7]
In bài này
.

- A lô, xin chào bạn phóng viên!?

- Chào “anh” tivi. Có chuyện gì mà anh gọi điện thế?!

- Tui gọi điện cho phóng viên để chia sẻ nỗi buồn. 

- Anh tivi buồn chuyện gì?

- Bạn phóng viên có nhớ chuyện “Muốn mua thịt heo rẻ lên tivi mà mua!” không?

- Nhớ. Đó là câu “trả treo” của bà bán thịt heo khi người mua thắc mắc “sao tivi nói thịt heo xuống giá rồi?”.

- Đó, đó. Nhờ bạn phóng viên đính chính giúp, tivi tui chỉ dẫn lời của các bộ, ngành chức năng chứ có quyền gì mà định giá thịt heo. Nói vậy người dân đổ xô tới hỏi mua, tui lấy thịt heo đâu mà bán?

- Xin ghi nhận nỗi buồn của anh. 

- Tui còn một nỗi buồn nữa. Đó là chuyện “DN muốn vay vốn với lãi suất rẻ thì cứ lên… tivi!?”. Trời, nói vậy tui lấy tiền đâu mà cho DN vay đây?!

- Tui hiểu. Chính phủ có chính sách hỗ trợ DN bằng việc giãn trả nợ gốc và giảm lãi suất vốn vay từ nay đến hết năm. Nhưng thực tế muốn tiếp cận được vốn giá rẻ vẫn là chuyện trong mơ. 

- Đúng! Để phòng ngừa nợ xấu, nhiều ngân hàng đưa ra nhiều yêu cầu phức tạp, nhiêu khê, DN đành đứng xa mà ngó. Khi DN thắc mắc, có nơi “nói dỗi” muốn vay với lãi suất rẻ thì cứ lên tivi. 

- Tui nghĩ anh tivi nên đổi buồn làm vui. 

- Tui bị oan, vui gì nỗi bạn phóng viên ơi!?

- Vui chứ. Vì có anh tivi nói đi nói lại mới lộ ra những bất cập, yếu kém của cơ quan chức năng. Họ sẽ phải chấn chỉnh, để phục vụ DN, người dân tốt hơn.  

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.