Chớ hiểu lầm!

Thứ Hai, 30/11/2020, 18:27 [GMT+7]
In bài này
.

- Hà hà, Tết này tui sẽ rất vui vì có thể đốt pháo thoải mái. Rồi khi mừng sinh nhật, tui cũng có thể đốt pháo thả ga.

- Ông đốt pháo gì?

- Pháo nổ chứ pháo gì!

- Ông mua ở đâu?

- Ối dào, pháo nhập lậu bán đầy ở trên mạng. Ông không thấy Tết năm rồi nhiều người mua đốt tràn lan đêm giao thừa à?

- Hiểu sai về Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ rồi ông ơi. Không ai cho phép đốt pháo nổ cả.

- Ủa… ủa… vậy chứ không phải cho phép bắn pháo nổ dịp lễ, Tết, sinh nhật hả?

- Như ông nói thì có mà loạn. Ngay cả việc đốt pháo hoa cũng phải có điều kiện…

- Quy định gì, ông nói nghe coi?!

- Phải mua pháo hoa tại các tổ chức, DN được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa, được đốt loại pháo hoa nào, đốt ở đâu, lúc nào, ở không gian nào, bao nhiêu phút và người đốt cần phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Rắc rối… dữ vậy hả?

- Không phải là rắc rối mà là quy định cần thiết để bảo đảm an toàn về cháy nổ, môi trường, an ninh trật tự.

- Thế thì tui hiểu sai Nghị định của Chính phủ rồi. Nếu ông không giải thích, giờ này tui vẫn còn hiểu lầm người dân, DN được phép đốt tất cả các loại pháo nổ, pháo hoa…

- Nhiều người hiểu lầm chứ không riêng gì ông.

- Tui sẽ rút kinh nghiệm, lần sau đọc “kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”. Đọc ba chớp ba nháng rồi hiểu nhầm, mua pháo nổ về đốt, dễ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng như chơi.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.